Ngày vắng em
Thứ năm - 13/02/2025 22:23
Ngày vắng em buồn lắm có biết không
Nắng thu chẳng thì thầm bên khung cửa
Nắng bỏ đi nắng cũng không về nữa
Nhớ cạn lòng dốc hết những cơn mưa
Vắng em rồi vắng những đón đưa
Con đường quen giờ thấy mình thừa thãi
Nhớ cứ gieo một nỗi buồn khắc khoải
Chốn đông người bỗng thấy lòng cô đơn
Vắng em rồi tất cả thành trống không
Đường xưa bỗng trở nên xa lạ
Phố chẳng đủ dài cho người lang thang mãi
Bước một mình sao qua được nhớ thương
Vắng em rồi nhớ lăm người ơi
Anh ở lại ôm nỗi buồn hoang hoải
Giữa trăm ngàn con đường còn dài mãi
Có lối nào để gặp được em không?
Tác giả: Hạt Nắng - blogradio.vn