Em tìm gì trong ánh chiều buông?
Thứ ba - 26/08/2025 23:10
Em tìm gì trong phố nhỏ chiều nay
Khi nắng cũ len qua hàng cây gió thổi
Tiếng mưa rơi nhẹ như lời ai gọi
Nghe xao lòng, ngân vọng một hồi chuông.
Em đã từng cúi xuống giữa phố đông
Nhặt vội sợi tình ai lỡ tay đánh rớt
Sợ người đời sẽ vô tâm lượm mất
Em giữ chặt trong tay – Ích kỷ, phải không?
Em mải miết chạy theo giấc mộng ngổn ngang
Giữa vòng xoay đời thường đầy vội vã
Em gom góp, em níu giữ tất cả
Để một ngày... nhận ra chẳng được gì.
Bởi cuộc đời đổi thay như gió lặng mây trôi
Lòng người cũng nhuốm bao điều khác lạ
Em buông bỏ – để tâm yên, đời nhẹ
Mặc phong ba – chỉ giữ một nụ cười.
Em lại bước qua bao nẻo đất trời
Tìm chút nắng xưa trong hương cỏ lặng
Phượng rực rỡ tô vàng thêm màu nắng
Trăng tròn soi mộng trắng cả đêm say.
Em tìm gì giữa chốn giả thật đong đầy
Một ánh nhìn nồng nàn, hay câu nói dịu?
Không đâu – em chẳng mong điều xa tầm với
Em chỉ tìm em, trong muôn vạn mặt người.
Tác giả: Thụy Nguyễn - blogradio.vn